Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Trong mắt người mất trộm :D


Bữa nọ xã đi chợ một mình .Lịch kịch hai tay hai túi to tướng lên nhà,quay xuống.Thôi rồi,mất bố nó thùng đường tổ chảng.Xã lùng sục ngó bên phải trái,chạy xuống giữa phố chả thấy .. Bố con thăng nào.Xong ! Gã kể lại ,Mụ lồng phành phạch tiếc của thét.Ô hay chửa,thế nầy thì ... Thì có khác gì quê ta? Mụ càng gẫm càng ..."đắng lòng " lắm.Mất của đành rồi,mà mất niềm tin kìa, hic. Từ hôm đó,mỗi khi ra phố,mụ lầm bầm mách chồng,sao ngó toàn ... Quân gian.Tướng tá gì xấu tệ!Mắt cứ .. Đảo đồng đảo địa! Rồi ba hôm sau hai vợ chồng quay lại cửa hàng quen.Xã mụ vừa ... Lập bập thì cô bán hàng đã niềm nở.Đây ,lần trước anh quên,tôi cất đi cho đây này! Ak! Hai vợ chồng cảm ơn rối rít. Lên xe mụ liếc chồng thỏ thẻ.Ra mình thật ... Xấu bụng anh nhỉ! Tự hôm đó lại thấy ... Ông đi qua bà đi lại, ai cũng thật thật thà thà,rõ ra người tử tế ! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét