Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Mót yêu :D


- Mẹ ới! Sao con chán ... Cái mặt con lắm! - Lại lăn tăn ba cái trứng cá hả? -không mẹ.Chuyện này ... To hơn! Sao cái mặt con đi đâu cũng bị nhầm ra ... 17 tuổi.Ghét ghê! - vậy vui rồi .Trẻ lâu! -bữa nọ có bà già còn hỏi .. 15 tuổi chưa con .Đau! - ô hay ,trẻ phải vui chứ lị ? Trươc nay ẻm hãnh diện lắm vì đi với má được nhầm là hai chị em.(là nghía sau lưng á :D) Nhớ năm cậu 15 .Bố đi họp ngồi cuối lớp.Hôm sau thày giáo gọi cậu lên nhắc nghiêm khắc,rằng lần tới không được để ... Anh trai đi thay bố nghe chửa. - Mẹ à! Là me già rồi nên thèm được... Nịnh thôi.Con còn trẻ thật .Con không thích ! Á á! Dìm má há con ? Ghìm cơn thịnh nộ. Má dịu giọng. - Con muốn nghe sư thật không ? - dà Nghe rõ em ... Nín thở hồi hộp - má thấy con như ... Thằng cu mười ba ! Đừng có mà ... Mót yêu!!! Dứt nhời mụ ... Out luôn .Ha ha .Hình dung ẻm thế nào.Cười vỡ bụng. :-)) -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét