Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Giấc mơ điện ảnh của mụ lem:D

Bíết đời là rất ngắn,dẹp mộng văn chuơng,mụ lem té vội sang mộng làm ...diễn viên.
Số là gần đây mụ xem tivi, thấy làm ...sao truyền hình khéo mà dễ ợt hà. Chỉ việc ăn mặc cho đẹp (cái này thì mụ thích lắm ý),cuời tí, khóc tí, đi lại uyển chuyển dư ...rắn luợn,hôn hôn hít hít một tí...Xong!
Vừa nãy mụ trút tâm sự với xã.Mụ khoe mụ có thể nhập tốt từ vai...cave vũ truờng cho đến... cô nuôi dậy hổ ,từ... má mì trong động  hay là vai   chị... nông dân,từ dân miền xuôi lên dân miền nguợc...cứ là ô cây tuốt
Xã mụ sốt  ruột ngắt nhời xua tay ,thôi thôi em, hâm hám vừa thôi chứ,ai mà ..ngửi đuợc
Ái dà, anh dám nói em thế sao? em biết ngay mà.
Biết biêt cái gì?
Anh thử vào ngó guơng nhìn lại anh đi.CHả phải anh ganh tị với vợ anh sao, muốn kềm đuờng...thăng tiến của vợ anh sao? Anh coi coi, cái bộ vó anh thì có đóng đuợc cái gì ngoài vai... chính diện, hử ???

44 nhận xét:

  1. Lem biết anh Già đang buồn, nó cứ trêu cho cười hoài, hihi

    Trả lờiXóa
  2. :)))))))
    Cuời lên cho răng zàng chói lóa:D

    Trả lờiXóa
  3. Lâu lâu ngó lại mình trong kiếng
    Một nỗi bâng khuâng tuổi đã già..

    Trả lờiXóa
  4. Còn phong độ lém , buồn chi nữa huynh :D

    Trả lờiXóa
  5. Mai mốt đừng viết nữa , quay Vi đê ô rồi post lên cho thiên hạ lé mắt!

    Trả lờiXóa
  6. Mai mốt có mần diễn viên...chánh diện thì nhớ chừa cái vai... chọt diện cho Mập nghen NoName! hehe!

    Trả lờiXóa
  7. Lem có bắt đầu cũng từ phin "nhẹ"nên chưa có chổ cho anh em mình cưng à!

    Trả lờiXóa
  8. hé hé hé, em rễ ka phán 1 câu độc thiệt, hé hé hé

    Trả lờiXóa
  9. No, fom chị chỉ đóng chính dịên mờ thôi,khóai chưa :)))))

    Trả lờiXóa
  10. rồi, xớm mai lem đi ...cát xờ tinh đới :)))

    Trả lờiXóa
  11. phin nhẹ là.. phin hổng có mí diển viên"nặng kí"bự như Mập dzí wynh áh Lem
    :)

    Trả lờiXóa
  12. Hic, vậy mà học trò Mập nó toàn gọi : Cô ( la thiệt lớn xong òi nó nói trong họng nó) hồn!
    Hic!

    Trả lờiXóa
  13. Hehe, Mập cũng tính hỏi câu này, hem hiểu...
    Thôi thông củm Ổng mới gây mê, gây tê tá lả tỉnh dậy... chắc hem biết viết gì lun, mà cái tật phái w ậy, hehe!

    Trả lờiXóa
  14. hahaha...! Hay ...
    Like...: đúng là Lem sắc...Lém iem mềnh !;)))

    Trả lờiXóa
  15. huynh đúng là còn đang ...nửa tỉnh nửa mê, phát biểu ninh tinh ghia :)))))
    Bà con coi chừng kẻo mà huynh bị chạm ...rây thần kinh... rờ mó nà toi đó :D

    Trả lờiXóa
  16. thiếu điện thiếu cả nuớc, họ hem nhận :)))))))

    Trả lờiXóa
  17. đó, anh coi coi , vầy mà mang danh ...nữ thần , ạc ạc :)))))

    Trả lờiXóa
  18. nhà bác ni đuợc khen khóai quớ vi vu tận đâu hem bít :)))))

    Trả lờiXóa
  19. haha, mụ đóng được nhiều vai dữ

    Trả lờiXóa
  20. Mụ có đóng được vai Tào Tháo ko hỉ ?...heeee

    Trả lờiXóa
  21. chứ nếu đủ là ...ok òi fai hem?

    hí hí

    Trả lờiXóa
  22. há há, tuơng lai xán nạn đang chờ.Tui gom xiền đi nâng cấp , giờ mới đủ một...trái ...Thôi đành :))))))))))

    Trả lờiXóa
  23. nữ thần cũng có dăm bảy đường...

    nữ thần chiến tranh cũng có hiền đâu?

    hehehe

    Trả lờiXóa
  24. tưởng gì...

    dzìa Miền tây đi, e cho 1 cặp
    =))

    Trả lờiXóa
  25. xiền vé vừa đúng một trái ròai :))))))

    Trả lờiXóa
  26. Sắp vỡ chum rồi, tranh thủ mà la liểng nhe, ít nữa tối mắt :))))

    Trả lờiXóa
  27. lúc e sinh là vừa kịp mul sập..hehehe..hỏng lo

    e ko chơi dc, cũng ko có ai chơi mul dc =))

    Trả lờiXóa
  28. CHo xin chữ ký trước nhe, để mai mốt thành diễn diên lớn, lúc đó hổng nhìn mặt bà con à... hihihihi

    Trả lờiXóa
  29. vắng chủ nhà mà hai mợ tám tám thấy ghia lun:D

    Trả lờiXóa
  30. Ùm, mul sập khi đó khéo mà tốt cho em. kẻo lại tay bồng con tay gõ nét...đút...vô mũi ẻm :))))

    Trả lờiXóa
  31. Tại đi qua thấy nhà mờ cửa hổng thấy ai, nhảy dô vọc niu tôm đó mà.... hehehehe.... phè hông? Có dọn nhà đi đâu chưa? cho xin số nhà nhen.....

    Trả lờiXóa