Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Lên ..trển :D

Cho dù biết chắc chắn mình đuợc lên thiên đàng thì rồi cũng chả ai muốn lên đấy sớm .Chẳng  nhớ câu ấy của ai mà đúng quá  đi.Theo suy đóan của bà tám  lem thì chắc tại ở  trển  ...vắng tanh, mạng chả có mà xài  buồn lắm á, ngu gì mà ham :-))


30 nhận xét:

  1. Chôm chỉa ý tửong của mấy chị hihi

    Trả lờiXóa
  2. Chắc tại ở trển không có ''mạng'' nên bà con không thích lên trển đó Lem

    Trả lờiXóa
  3. chí lý.Không có mạng thì chả ai múôn đi thật :))))))
    cho em chôm ý tuởng chị lun :D

    Trả lờiXóa
  4. :)) Chắc chắn rồi, chỉ có thể lên đó khi... mất mạng thoai!
    :)

    Trả lờiXóa
  5. Thiệt ra trên đó cũng đông, nhưng họ nóai chiện ...trên trển hem à, nghe mà hỉu là chít liền nên hem cóa vui. túm lại, ta dại ta tìm nơi địa ngục... hehe!

    Trả lờiXóa
  6. Chính xác , vui chơi với Tiên thì chán quá , toàn ăn đào tiên với nói lời bay bướm . Cấm có được cấu véo ai và nói bậy bao giờ . Oải !
    Thôi ta cứ làm ngay quả mặt đất người thật việc thật cho nó . . . gần gũi . Nhở .
    : - )))))

    Trả lờiXóa
  7. lem nghi lem chã tìm thì cũng vuỡn cứ là đuợc xếp xuống đó há há

    Trả lờiXóa
  8. Em còn may là được xếp, chớ Mập là ... nó đạp thẳng xuống em à... hic!

    Trả lờiXóa
  9. Ở trển buồn lắm.. tiên còn muốn làm người trần để được.. iu. Dại gì lên trển chi.. :DDDDDD

    Trả lờiXóa
  10. Không phải vắng đâu, trển cũng đông lúc nhúc nhưng toàn người bị bệnh .... tâm thần nên ngại quá Lem ơi !

    Trả lờiXóa
  11. hihi, cũng lại phải ...kingkong , hén chị:)))))))

    Trả lờiXóa
  12. dòm làng buồn tiu nghỉu , tui mở everyone cho thêm nhộn nhịp hihi.Cảm ơn bạn ghé cuời:)

    Trả lờiXóa
  13. E cười vì ai cũng ngán ở trển, trong đó có em :)

    Trả lờiXóa
  14. Có mà chê nho xanh thì có...Là mọi nguời đều tự xét thấy chả đủ tiêu chuẩn thì ....dèm pha tí chơi ,tin dề :)))))))

    Trả lờiXóa
  15. chả chảnh chọe dề đâu.Hồi lâu tui cũng để everyone, rồi bị bác lạ lang thang vào ..cà khịa...tui...thấy mất vui nên thôi , chỉ dám nhảm với các bạn mình thôi.Tui ớn đôi co lắm ý :D

    Trả lờiXóa
  16. Đã vậy còn...ăn chay quanh năm, 3 giờ sáng nghe kẻng là phải dậy tập thể dục, xong dìa... đọc hay tụng kinh tới...tối !!! Ối...cha mẹ ơi, thôi con chỉ muốn...là người trần...dan.

    Trả lờiXóa
  17. Làm ngừơi trần dan để được iu tới bến hở? hihihihihi

    Trả lờiXóa
  18. Giờ thì cũng yêu mà yêu...yếu sìu ! Hehhheheee

    Trả lờiXóa
  19. Giờ thì cũng iu mà iu có chút xíu... Hihihihihi... Tự dưng hai đưá mình qua nhà hàng xóm ca hát coi chừng bị vác gậy rượt đó nhen... Heheheheh

    Trả lờiXóa
  20. bà Lem nầy...bạn MT mà !
    Ai muốn nói gì thì nói, chứ MT thấy ai...SANG hay nhìn bà con hay bạn bè lắm ! Hhihihihihih

    Trả lờiXóa
  21. Cho Jen ké với há khi nào được bảo lãnh nhớ rứơc theo nha.... hehehehehe

    Trả lờiXóa