Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Kính thưa các bác ...giai:D

Chuỵên là thế này.Lâu nay mul khìn, lem em không làm sao vô nhà đuợc.Lem cứ phải là trèo qua mấy bác giai bác gái.Qua những bài hay hay tình củm mà lem cất dô phần favorites ấy mờ.Lạ thật , cứ vào đó rồi mới ...xíc in đuợc nhà lem , kì quặc.

Bởi vậy lem xin bố cáo với mấy bác giai, rằng nếu thấy mẹt lem cứ ...hấp háy ra vô suốt ở bển thì máy bác cứ tin tuởng rằng lem em rất chi là ...chong xáng , nha mấy bác.

Nầy, lem tâm sự thật thế, chả hiểu mấy bác có chịu tin lem không , hay lại cho lem là chơi ...kế giuơng đông kích tây , nhể

Gủi tới mấy bác nhời chào thân ái và quyết thắng

12 nhận xét:

  1. nhiệt liệt wan hô chong sáng, hehehe

    Trả lờiXóa
  2. Chong xáng là chong xáng... dứt phát vậy đi!

    Trả lờiXóa
  3. Há há...Cứ như kẻ trộm hỉ? Suốt ngày trèo tường khoét vách.

    Trả lờiXóa
  4. Chong xáng , còn bên ngoài thế nào , ai mà biết . Hứ !

    Trả lờiXóa
  5. hi hi có kiểu bị chặn lạ nhờ, ứ tin

    Trả lờiXóa
  6. @cả nhà ta: mụ lem đang ...ăn năn dằn vặt mình lắm lắm,can tội mụ ý tuyền ...mặc záy suốt thời gian vừa dồi.Mấy bác thông củm cho mụ, bên đây đang nực nội lắm kìa , mụ chã bít làm sao hơn.Cơ mà đằng nào thì ...sự cũng đã dồi :))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  7. Nhưng nhớ mỗi lần qua nhà bọn tớ , cậu ăn mặc cho kín đáo tí nhá . Nực mấy thì nực cũng đừng " mát mẻ " quá
    Chả là bọn tớ muốn giữ an toàn cho cậu í mà : - ))))))))

    Trả lờiXóa
  8. Dạ em .... xáng mắt rồi Lem =))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa