Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

BABYBOX

Đâu như mới  tuần trước tết  con trai đọc báo kể cho  mẹ  là  BABYBOX ở thành phố mình vừa đón em bé thứ  100 .Mẹ hỏi là trong bao nhiêu năm hả con ? Con bảo tám năm rồi mẹ ạ.Mẹ ngẩn ngơ chả hiểu là ít hay nhiều?! Bên đây sao lại cũng vậy vậy ?! Con nói thêm , mẹ biết không , người ta khi làm hộp đó  chỉ dự tính đến ...mười em thôi đấy mẹ........
Hôm nay báo mình  lại có tin em bé bị bỏ ở miếu hoang, rốn cắt còn dính máu.May mà phát hiện kịp ...

Trước đưa gái cưng đi bà tây  qua chỗ  ấy (cổng bệnh viện ),con gái lần nào  cũng kéo tay mẹ rẽ sang bên  đó , ngó ngó.Chắc ẻm tinh ý nhớ  cái lần đầu tiên đi ngang  tình cờ thấy đề BABYBOX ,   mẹ  ... bần thần đứng  ngắm nhìn  rất lâu.Suy tư!

Đọc thấy các nước phát triển , các tổ chức phi chính phủ cả tài trợ lẫn cho vay vốn   ,giúp  quê mình  rất nhiều công trình này khác  .Liệu có ngày nào họ  cũng giúp cho mình  có được  những BABYBOX như vậy không?! Mong lắm lắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét