Cuối cùng thì xác nạn nhân thằng đồ tể CÁt Tường cũng đã tìm thấy.Chạy troi khong khoi nang.Không hiểu bao nhiêu năm mới xứng tội của con quỉ khoác áo bờ lu này?
Cứ nhớ đám ngoại cảm lâu nhâu kiếm ăn trên nỗi đau khổ tột cùng của gia đình nạn nhân mà kinh!
Còn cả cái bác già đạo mạo ở cái viện lờ mờ ấm ớ gì nữa.Choang choang là viện chung toi chưa giúp vì không thấy gia đình họ nhờ cậy...Rằng viện chúng tôi sẽ tìm nếu như họ tìm den với chúng tôi...
Rồi...xui cho bac quá!. Nhà họ nhờ cậy thật.Nào được tích sự gì đau ???
....
Hôm nọ đàn đúm tào lao nói ...xấu khắp lượt.CHợt bạn mụ tha thiết.
NÀy ,tụi mình liệu mà tu tâm sửa tính sống cho ngay that đi chứ không thì ... Có thọ mấy cũng chỉ ra... Cáo thành tinh ấy mà thôi! :) :(
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét