Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Bất công :D

Quả táo cắn dở thì thiên hạ lăn lóc điếu đổ.Mụ đường đường cũng... Kẹo mút dở thì chồng dìm người dập.Bất công ! :-)) ----- Nghía :D Con gái di lam về thấy mẹ đang riu rit tiễn bà cụ bạn quá lâu ngày mới gặp lại.Bạn về,mẹ già hớn hở níu con .Được hai câu lại tới đoạn .... Quen quen. Khiếp! Nom bà ấy già xấu xấu là! Có nhẽ bà già cứ lưu giữ hình ảnh bạn xuân sắc tận những năm xưa nên .... Mỉm cười nhớ ai nói "Đàn ông...
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Giây phút huy hoàng :D

Sáng sáng đưa gái cưng đi lớp mụ hít thở bàu không khí sạch tinh ,thấy lòng vô cùng phấn chấn.Ngắm ngó từ cái cây trụi lá sót lại dăm quả táo héo queo ... Cũng thấy sao mà đẹp. Khi ra về ,gõ guốc thật uyển chuyển dọc lối mòn quen ,mụ rạng rỡ vẫy con gái đứng bên trong cửa sổ kính nhìn ra.Nào huýt gió,nháy mắt,gửi nụ hôn ,làm tai thỏ vẫy vẫy ... Ả cười tít mắt cùng đám bạn dòm ké.Bộ cảm động hãnh diện lắm . Con gai chang biet...
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Người dối bất đắc dĩ

" đa số con người ta cả đời chỉ để ... Dối mình ,dối người ,và bị người dối." Ngẫm câu ấy lại giật mình.Dám mình cũng là " người dối" và mình cũng đã "dối người " khi cứ lẳng lặng nghe mà tuyệt không dám nói thật điều mình biết,mình nghĩ. Nhưng ,thật tâm mình vẫn mong mỏi ước một ngày nào những người ấy biết ... Trung thực với chính mình để không tự làm khổ mình,khổ người nữa. Liệu có ngày ấy không ???? Có phải là đoi bây...
Đọc tiếp ...

Ai không khe :D

Bạn mình than không nghĩ thế mà rồi cứ bị người khác gán cho bằng được là mình nghĩ thế này ,nghĩ thế nọ.Rằng họ ...."đocj "được bạn ,nói sao cũng không chịu hiểu cho. Ak! Mình nhảm, thì thôi,không .. Khe ! (Là mình xài tiếng Anh đó nhe.) Bạn viết ,nhưng đây là ngươi thân kìa. Mình viết lại. Thì cũng vậy.Không khe !!! Ai không khe - I dont care ! :-) hây da, bạn nên biết chấp nhận có những cái đầu bê tông đá tảng, bạn ạ !...
Đọc tiếp ...

Dối

Mình chắc kiếp trước chẳng ra gì nên bây giờ cứ phải va đụng kha khá người dối trá.Im lặng nghe người ấy xả ,mình ... Cứ quay tít câu hỏi trong đầu.Rằng sao mà cứ ... Lem lém dối như thật thế nhỉ.Phải vì cái mặt mình dòm .. Quá ngốc? Hay đơn giản la họ nói để mà nói,nói lấy được .Thật là họ định ... "Dối mình dối người và bị người dối" cho đến hết đời sao chứ ?! khi bạn sống chân thật,bạn sẽ rất nhạy cảm,không khó để..."...
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Tự biết mình điểm mấy :D

Cuối năm hàng hoá bạt ngàn lại gía mềm.Mụ thử lên thử xuống hết đầm nọ khoác kia .Xã chờ méo mặt chấm phá,toàn dững chê là chê.Nào thì ôm sát quá,bụng tròn ủng.Nào thì.. Xanh xanh đỏ đỏ,ngó đầu bạc kìa,trẻ mỏ gì cho cam.Rồi,xin can ,lênh khênh thế rồi... giập mặt có ngày.Chân ngắn đừng hòng mong dài được ... Ak! Cứ thế,cứ thế.Mụ ... Không biến sắc,vẫn tươi dư hoa thỏ thẻ cho duoc viec. Thôi chiều em tí đi mình! Ai chả biết tuổi...
Đọc tiếp ...

Giai tuyệt chủng :D

Cả thèm chóng chan .Cứ tuần trươc rinh được đôi guốc rất ưng cái bụng,rồi tuần sau mụ đã lại nhớn nhắc khi dòm họ bày đôi mới.Lại xuyt xoa muốn ... Mua thêm,hay ước kể mà cho đổi cũng tốt. Tính với nết đến chán,tham lam,so bì.Cứ hàng mới ra là thích hơn thứ đang có. Tặc lươi thẤy vậy chớ còn mAy chán. Thì đó,từ ngày chống lầy,mụ tuyệt không có ... Chán,cũng chẳng có so sánh gã ý với bất kì giai nào.Xem ra gã nầy thạt ...tốt...
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Thuật chiều chồng :D

Giật tít câu view ,nghe mùi ... Sếch xoác ! Ậy,dám thật la mu bi nhiem đen bởi cái đoạn dâm thư trong ...truyện cổ tích về các loài chim và muông thú khiến dân mạng nháo nhác dạo tháng tám vừa rồi :D Thấy vợ càng lúc càng ... Thối thây.Lơn keu con khóc chồng đòi ... vẫn cứ rung đùi tỉnh queo lướt mạng.Xã điên tiết nhiều lần gằn hắt ra mặt.Lo sợ, Mụ vắt óc tìm chiêu. Chả giấu gì nhà mình.Là cứ deu nhu vat chanh đôi lần...
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Giăng câu. :D

Hai vợ chồng phôn cho bạn tám chuyện um sùm.Lâu lắc mụ ... Giật mình la lớn.Chết nhà tui rồi ông ơi.Sao mà ông mãi hổng chịu lên cái ... Cái vi bờ để tui buôn đỡ xót ruột,hở ông? Gã kia cười hề hề,nói nào giờ vẫn xài ... Cục gạch thôi.Vi bờ là cái chi ? Mụ ngó chồng,lắc đầu. Cái số tui sao hẩm hiu,thân thiết tuyền mấy gã ... Quê cục hai lua dư nầy ! Thiên hạ tới tận phôn sờ đời sáu bảy rồi mà ... Vừa rồi có người về.Mụ nói...
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Cả nghĩ :D

quái lạ làm sao mà cả chồng lẫn con giai tuyệt đối không hiểu mụ, tuyền than vãn vợ (mẹ) vô tư hồn nhiên quá đỗi.Đieu nầy thì hai giai rõ là tâm đầu hợp ý. Hôm kia mu sốp bing thử vừa in cái măng tô dạ đẹp tuyệt.Hấp tấp quên thói quen ngó giá trước nên ... Tặc lưỡi treo giả.Chờ hạ ... Một nửa thì mua .Thế thôi mà Cái áo cứ trở đi trở lại trong đầu,ám ảnh đến cả trong mơ.Vậy chả là ... Cả nghĩ quá thể còn gì !? :-)) (E hèm...
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Thiền

Nhà nhà thiền.Người người bàn về thiền.Mụ cũng không ngoại lệ. Mụ cưc kì tâm đắc với chỉ dạy của cụ J.Krishnamurti. Rằng: Thiền là quan trọng nhất. Thiền là tự tìm hiểu chính mình. Thiền là luôn tỉnh thức. Nhơ không biết đọc ở đâu ,có phải cũng lời cụ J.K không ,rằng.Neu ban cu theo một thế ngồi,tập trung vao đau mũi,từng hơi thở ra hít vào thì.... cả đời chả thấy gì ngoài... Chóp mũi của bạn ! :-)) ( trộm vía kể lại vui...
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Ranh ngôn 3 :D

Tạo dựng môt gia đình đầm ấm ,ấy chính là bạn đã cho con mình ... Thiên đường nơi hạ giới. Mụ lém :...
Đọc tiếp ...

Ranh ngôn 2 :D

Tình yêu thuong lớn nhất của các bố (mẹ) dành cho con cái là yêu thương thật nhiều ... Mẹ (bố) của chúng . - Noname - Lém :-))) Mụ tự tin xếp câu này hàng ... Danh Ngôn thứ thiệt...
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Khổ quen rồi : D

Đang hùng hục kị cọ cái chuồng xí ( một kiểu thiền của mụ) chơt nhớ chuyện hồi lâu rồi.Hai vợ chồng về du lịch Sài gòn.Lượn phố tung tăng chả biết ăn cái gì bị bác Tào duổi.Ngồi trong nghe tiếng lịch kịch quét dọn bên ngoài,xong việc mụ cẩn thận đậy nắp bệ rồi mới giật nước .Rồi lại mở ra ngó lại kĩ càng sach se ,giật thêm phát , rồi đậy diem cho ... Hương bớt lan toả.Ai ngờ lúc mụ đi ra cô gái trẻ ấy sộc ngay vào,cố...
Đọc tiếp ...

Nhan sắc không còn : D

Lại khám răng.Xã mụ ngồi dòm vợ ,chờ tới luọt mình.Lúc cô bác sĩ lúi húi láy thêm dụmg cụ, gã sấn tới sát vợ tủm tỉm âu yếm.Mụ .. Chớp chớp cam dong,nhớ cái cảnh ... Vượt cạn kinh khung năm nào có xã cầm tay... Bất đồ thấy gã ý đổi sắc mặt bĩu môi nháy mắt chỉ tay vô... Cái bụng tròn ung ủng của mụ. Ak! Tỉnh giấc mơ hoang! Hừm,thé quái nào chỉ hai năm nay mụ thật đổi thay thấy gớm.Dư bao kí là chừng ấy kí ... Lốp ,hic. Tặc...
Đọc tiếp ...

Cao kiến :D

Vợ chồng dung dăng tay trong tay đi ngang phố thấy ông bạn .Hất hàm hỏi đi đâu. Giả nhời cũng kiệm. Đi răng! Bất đồ gã kia cười hô hố khen vợ chồng nhà nầy cao kiến. Nhướn măt hỏi. Gã bảo. Đi ... Nhổ bớt răng phải không! Rồi,già rồi âu nhổ răng cũng la cach tiết kiệm ối tiền ăn đới! Khỉ gió gã ấy.Sao nhìn thấu bụng mình được nè ?! :-...
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Mắt sang vành :D

Mụ có đám bạn học cùng trường trung học Việt Đức năm xưa thành đạt giỏi giang quá sức.Cong tac vien nay vien no,Lam viec cho cac to chức phi chính phủ.Dom trom thấy bạn minh tuyền xài tiếng Anh tiếng .. Mỹ ,đi tới đi lui hết châu Âu qua châu Mỹ,hết Ý lại thăm Anh... mụ cú. Mụ thú bao giờ chửa,rằng mụ chả thèm ganh với người giàu,chả tị hiềm với người đẹp.Cơ mà người giỏi thì...khác đấy. That là mụ (ngu) ...Thù luôn người trí...
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Chả ngu thì gì ? : D

Mới ít năm trước,mỗi lần đằm mình trong con suối nhỏ gần nhà,mụ lại mủm mỉm vênh váo tự bảo với mình.Rằng phải là người... Ngu lắm lăm luôn nên mới nói .. "Không ai co the tắm hai lần trên một dòng sông ."( song hay suoi cung rua ca!)Mụ cứ tự sướng âm ỉ mãi dư thế cho tới ... Tới tận gần đây. Chỉ là một ví dụ nhỏ. Vậy chả ngu thì gì???? :...
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Chuyện nói tới nói lui :D

Mình xếp hạng thịt chó là món ngon số một.:-) Lần về thăm nhà đầu tiên,vợ chồng mình đay xe thằng cu con rồi mà vẫn ạch xách tay theo ... Nguyên nửa con chó.Rồi trung chuyển chờ nhiều tiếng bên sân bay Pháp,mang sang đến nơi thịt đã có mùi ôi.Vậy mà cả đám anh em chúng bạn vẫn được bữa sì sụp,thích chí lắm.:D Lần sau hai vợ chồng được ông bạn chí thân của mình dắt" đi khao trên phố tuyền nhà hàng thịt chó,mà giờ bảo đã đóng...
Đọc tiếp ...

Dao pha :D

Được hôm Trở giời,mẹ nhác ân cần vần con gái ra tết tóc cắt móng chân.Xong xuôi mẹ nắm tay con bảo đưa mẹ cắt nốt nào.Con gái hồn nhiên chìa cả hai bàn tay khoe mẹ.Mẹ ạ ,con tự cắt cả rồi. Me nhươn mày ý hỏi: Con đáp lẹ Bằng ... Mồm! Ak! Giật mình trước ánh nhìn giông bão của xã.Mụ ... Bẽn lẽn. Mình biết không.Xưa mẹ em hay nói đàn bà đảm lược tháo vát được ví như con dao pha.Chúng mình phải ... Tự hào mới phải chứ?! Dứt nhời,xã...
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Ranh ngôn :D

Từ thuở còn lẫm chẫm,nói có tí đieu,là cái dạo nứt mắt hơn chục tuổi đời ý,mụ đã rất thích sưu tầm danh ngôn.Nào có hiểu gì đâu,nhưng không hiểu sao cứ thích.Nhiều câu hay hay lắm,mụ chép vào cuốn sổ mỏng bên cạnh những bài hát yêu thích.Cái câu ,cuộc sống giống như một cuốn sách ... ,cũng từ hồi ấy đấy. Giờ ngẫm thấy cái thú ấy khá là bổ ích.Cứ đọc rồi từ từ sẽ hiểu,hiểu rồi từ từ áp dụng.Không ra ngang cũng ra dọc :D Hôm nay...
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Chưa đủ khốn đốn ?

Tin đưa sắp có hẳn kênh phim người nhớn.Nhòm vô mot trang lay y kien bieu quyet,thấy số người tán thành dám đe bẹp bên phản đối.Hoang mang! Ngày càng dầy đặc tin giết hiếp.Hết dam choai con lại thêm cả ... Già dịch.Thật chưa bao giờ như bây giờ ! Bất an . Mình ít đi buôn chuyen ,mà xểnh ra có dịp lê la thì cũng phát hoảng khi nghe chuyen các gia đình ben day khốn đốn vì ... Chồng hư bố tệ.Ơ nha thi chac còn kinh hoang hon....
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Người hiểu ta :D

Đương cơm chiều xã bỗng ngừng tay gắp rót bần thần nghía vợ ,sâu trong ánh mắt tràn trề tình thương ... Hại. Mụ lườm,gì nữa đây? Xã với tay gạt gạt đám tóc mai bơ phờ của mụ vợ già,than Sao ... Sao trắng xoá thế nầy?! Mụ tủi phận rưng rưng tính kể lể,gã tỉnh khô cướp nhời Tội nghiệp vợ tôi! Bạc trắng đầu rồi Mà ...vẫn ngu!!! Ak! Tủm tỉm cười độ lượng,tay gắp thưởng chồng yêu ... Trái ớt hiểm, mu nhớ lại chuyện hôm nào.Đời...
Đọc tiếp ...